Bé gái 8 tuổi dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú hiếm gặp.
Cha của cô bé Chrissy Turner, Troy Turner, cho biết rằng vào giữa tháng 10, Chrissy phát hiện một khối u ở ngực và rất lo lắng. Gia đình đã đưa cô bé đến bệnh viện, nơi xác nhận rằng Chrissy mắc một dạng hiếm gặp của ung thư vú, với tỷ lệ 1 trên 11 triệu. Chrissy, 8 tuổi, trở thành bệnh nhân trẻ nhất thế giới mắc ung thư vú. Cô bé chia sẻ rằng lần đầu nghe về bệnh khiến cô hoảng sợ, nhưng vẫn lạc quan rằng mình có thể chiến đấu và sẽ chiến thắng. Ung thư vú dạng biểu mô, thường gặp ở trẻ em, được mô tả là phát triển chậm và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở người dưới 30.
Bệnh có khả năng lan rộng và tái phát, do đó bệnh nhân cần được điều trị tích cực. Trong gia đình Chrissy, cả bố và mẹ đều từng mắc ung thư: mẹ cô, Annette, bị ung thư cổ tử cung, còn bố, Troy, mắc ung thư hạch không Hodgkin từ khi Chrissy còn nhỏ. Chrissy sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ ngực tại Học viện Ung thư Huntsman ở Utah. Mẹ cô chia sẻ rằng gia đình sẽ tiếp tục chiến đấu và cố gắng mang lại niềm vui. Bạn bè đang quyên góp qua Go Fund Me để hỗ trợ phẫu thuật cho Chrissy, và trường hợp của cô đã được nhiều bác sĩ chuyên khoa ung thư chú ý.
Cha của cô bé Chrissy đã mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin, tái phát sau 8 tháng điều trị thành công vào năm 2008. Mặc dù bệnh không phát triển nhanh vào năm 2011, gia đình luôn trong tình trạng "theo dõi và chờ đợi" do ung thư vẫn lan ra. Ông phải khám bác sĩ chuyên khoa ung thư 3 tháng một lần, dẫn đến gia đình tuyên bố phá sản vào tháng 7 năm 2013 vì viện phí cao, và hóa đơn vẫn tiếp tục gia tăng. Nguồn: DailyMail.


Source: https://afamily.vn/be-gai-8-tuoi-kien-cuong-chong-choi-voi-can-benh-ung-thu-vu-hiem-gap-201511251249871.chn